Người đàn ông chết bên gốc cây nghi sốc ma túy

(PL)- Sự việc được phát hiện vào chiều 9-10, trước nhà 118 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Nạn nhân được xác định tên Trần Bá Sơn (49 tuổi, trú xã Cư Êbua, TP Buôn Ma Thuột), là người nghiện ma túy nhiều năm nay.

Nhân chứng sống cạnh hiện trường cho biết đầu chiều nay họ phát hiện người đàn ông nằm bất động bên gốc cây nhiều giờ liền. Ban đầu nghi ông này say rượu nên không ai đoái hoài. Thấy ông này nằm nguyên một chỗ, không có cử động gì, nghi có điều bất thường, người dân lại kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết từ lâu. Người dân vội báo sự việc lên công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt tại hiện trường, phối hợp Trung tâm Pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân.

ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.