Người đàn ông chết bất thường trong rừng cao su

(PLO)- Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, với nhiều vết máu trên người.

Ngày 7-7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản vẫn đang điều tra làm rõ, nguyên nhân cái chết của ông VCT (37 tuổi), trong tư thế treo cổ tại rừng cao su.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6-7 khi đi cạo mủ cao su (xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản), một số công nhân tá hỏa phát hiện ông T. chết trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây trên cành cao su.

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế treo cổ vào cành cao su bằng một sợi dây nhỏ, ở tầm thấp. Ngoài ra, trên người nạn nhân còn phát hiện nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.