Người đàn ông chết bất thường


(PLO) - Thi thể người đàn ông chết một cách bất thường vì bị nhóm người lạ tấn công đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Nạn nhân ông ông Nguyễn Văn Chín (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) tử vong ở quận Tân Bình, TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Tình (anh ruột nạn nhân) cho hay, tối 25 - 6 gia đình có nhận thông tin em trai đang cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất (Tân Bình). Khi những thành viên chạy đến kiếm tra em trai ông vẫn còn tỉnh.

Theo lời ông Tình, khi ông Chín còn tỉnh đã kể lại toàn bộ sự việc. Cụ thể, tối 25 - 6 sau giờ làm ở công sở ông Chín cùng đồng nghiệp đi dự tiệc và uống bia. Hơn 23 giờ cùng ngày, ông Chín chạy xe máy về nhà, đến khu vực đường Trường Chinh giao Tân Kỳ - Tân Quý (Tân Bình) thì ông Chín bị một nhóm cảnh sát giao thông ra hiệu kiểm tra.

Tại đây, ông Chín bị đo nồng độ cồn, lập biên bản tạm giữ phương tiện. Chiếc mô tô được đưa lên xe tải đưa về trụ sở. Không lâu sau đó có nhóm người lạ mặt xuất hiện ra hiệu cho ông Chín ra khu vực cách đó không xa nói chuyện. Lúc này, ông bị nhóm người lạ mặt tấn công, đánh vào người đến bất tỉnh. Ông Chín nằm quằng quại trên đường còn nhóm này bỏ đi.

Như lời ông Tình trình bày, khi em trai ông tỉnh dậy đã lết ra đường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. "Hơn 23 giờ tối 25 - 6, gia đình nhận được tin báo từ người lạ dùng số điện thoại của Chín gọi đến vội vào bệnh viện".

Ông Tình cho biết, ở bệnh viện bác sĩ xét nghiệm Chín bị thương tích, đau thắt vùng bụng được chuyển lên khoa ngoại tổng quát theo dõi. Đến 0 giờ ngày 26 - 6, em trai ông được đưa vào phòng mổ vì bị vỡ ruột non được khâu ruột. Tuy nhiên, vào khoảng 1 giờ ngày 27 - 6, Chín đã tử vong.

Tại căn nhà trong hẻm 1050/8 Quang Trung (phường 8, Gò Vấp) phủ màu khăn tang. Sáng 28 - 6, chiếc quan tài quàn thi thể ông Chín chìm trong tiếc nấc của gia đình. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp cùng người thân đến viếng. Vợ ông Chín, chị Dương Thị Thảo ôm di ảnh của chồng mà nấc nghẹn, không thành lời. Lâu lâu chị lại gọi tên chồng trong vô vọng rồi ghì chặt hai con trai vào lòng. Giữa tang lễ, cháu Nguyễn Hoàng Bách (lớp 4) ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết nhìn theo anh trai và mẹ mà khóc.

Ở thời điểm gia đình ông Chín tổ chức tang lễ, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tán xôn xao về cái chết bất thường của ông Chín. Hàng xóm đánh giá ông Chín là một người sống hiền, tốt bụng nên ai cũng quý.

Hiện phương tiện của ông Chín đang bị giữ ở Đội CSGT quận Tân Bình. Cơ quan công an đang lập hồ sơ để làm rõ vụ việc.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.