Người đàn ông bị 'nữ quân nhân Liên Hợp Quốc' lừa qua Facebook

(PLO)- Tin tưởng sẽ được “nữ quân nhân gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc” chuyển cho 1,5 triệu USD, người đàn ông tại Hà Nội nhanh chóng mắc bẫy lừa đảo.

Mới đây, anh NTT (trú tại Hà Đông, Hà Nội) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội trình báo về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng thông qua Facebook.

Cụ thể, quá trình sử dụng mạng xã hội, anh T. có quen với một phụ nữ da màu, người này tự giới thiệu là quân nhân gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, đang làm nhiệm vụ tại Syria.

Nhắn tin qua lại một thời gian dài, “nữ quân nhân” nói có tình cảm với anh T. và mong muốn khi hết thời hạn phục vụ trong quân đội sẽ sang Việt Nam để kết hôn với anh. Người này không quên khoe mức lương khủng của mình và cho biết đã tích lũy được số tiền 1,5 triệu USD, đủ để trang trải cuộc sống hạnh phúc với anh T.

“Nữ quân nhân” nói rằng sẽ chuyển toàn bộ số tiền trên cho anh T. thông qua một phụ nữ người Việt Nam sống tại TP.HCM.

Vài ngày sau, anh T. nhận được điện thoại của một phụ nữ giới thiệu đến từ TP.HCM thông báo rằng có khoản tiền 1,5 triệu USD cho anh nhưng yêu cầu phải nộp 50 triệu đồng tiền phí.

Không nghi ngờ gì, anh T. lập tức gửi 50 triệu đồng vào tài khoản mà người phụ nữ đưa ra. Tiếp đó, người này yêu cầu anh T. nộp thêm hơn 400 triệu đồng tiền phí, sau đó sẽ được mang 1,5 triệu USD đến tận nhà. Tuy nhiên, cảm thấy bị lừa đảo nên anh T. đã tới trình báo công an.

Tương tự, chị NHM (trú Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự như trên.

Thông qua Facebook, chị M. quen một người đàn ông có tài khoản Facebook tên là Michael Gray, giới thiệu mang quốc tịch Mỹ, là sĩ quan phục vụ trong NATO, sắp xuất ngũ và muốn đi du lịch tại các nước Đông Nam Á.

Quá trình nói chuyện, Michael Gray cho biết có rất nhiều tài sản, tư trang cá nhân muốn gửi về cho chị M. giữ hộ để sau này sang Việt Nam sẽ nhận lại. Người phụ nữ nhanh chóng đồng ý.

Một thời gian sau, Michael Gray thông báo bưu kiện đã về tới Việt Nam. Tiếp đó, một phụ nữ gọi điện thoại cho chị M. thông báo kiện hàng đã quá cảnh sân bay Tân Sơn Nhất; yêu cầu chị thanh toán hơn 37 triệu đồng tiền phí.

Chưa dừng lại, chị M. tiếp tục nhận được thông báo về việc bưu kiện trên có tiền bên trong nên phải chuyển tiền để làm giấy chứng nhận số tiền trên không liên quan đến hoạt động rửa tiền, tiền tài trợ khủng bố và buôn bán vũ khí. Chị M. tin tưởng chuyển 20.000 USD vào tài khoản theo yêu cầu của người gọi điện…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.