Người đàn ông bị đánh chết trên đường nghi do ghen tuông

(PLO)- Người đàn ông chạy xe máy đuổi theo người đàn ông đi xe đạp điện, áp sát đánh bằng búa khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 7-10, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ án anh Nguyễn Văn H. (37 tuổi, trú xã Nghĩa Bình) đang đi xe đạp điện trên đường liên xã từ xã Nghĩa Bình hướng về thị trấn Nghĩa Đàn (huyện Nghĩa Đàn) thì bị đánh dẫn đến tử vong.

Khu vực đoạn đường xảy ra vụ án mạng. 

Nghi can là Nguyễn Văn Thương (33 tuổi, trú xã Nghĩa Bình) đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6-7, anh H. đi xe đạp điện trên đường liên xã theo hướng từ xã Nghĩa Bình lên thị trấn Nghĩa Đàn.

Lúc này Thương đi xe máy mang theo chiếc búa chạy phía sau rồi áp sát, dùng búa tấn công. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nguyên nhân xảy ra vụ án được xác định ban đầu là do Thương ghen tuông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.