Người đàn ông bị đâm chết trong quán karaoke

(PLO)- Anh Y. vừa vào quán karaoke trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cùng nhóm bạn thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Hai bên nảy sinh cãi vã, một thanh niên đã rút vật nhọn đâm anh Y. tử vong.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều 30-4, anh Tr.V.Y. (30 tuổi, quê ở Phú Yên) cùng một nhóm bạn đến quán karaoke ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn để chọn phòng hát. Tại đây, nhóm của anh Y. nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Trong lúc hai bên xô xát, một người đã dùng vật nhọn đâm thấu ngực anh Y. khiến anh này gục ngay tại chỗ.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc.

Anh Y. sau đó được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Hóc Môn nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Lực lượng chức năng huyện Hóc Môn cùng các bên liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai điều tra, truy xét các nghi can.

Được biết anh Y. hiện ngụ huyện Củ Chi, đã có vợ và hai con nhỏ.

Vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.