Người đàn ông bị container cán tử vong trên xa lộ Hà Nội

(PLO) - Sau cú va chạm, người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường và bị container cán qua tử vong.

Hơn 7 giờ ngày 10-3, ông N.X.T (ngụ quận 1) điều khiển xe máy biển số 51T1 – 271.72 di chuyển theo hướng Suối Tiên về cầu Sài Gòn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: XUÂN NGỌC

Khi đang chạy trên xa lộ Hà Nội đoạn cách cầu Rạch Chiếc thuộc địa phận phường Trường Thọ (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã xảy ra va chạm với container BKS 57M – 9024 di chuyển cùng chiều do tài xế Võ Văn Cường (ngụ Bình Thạnh) cầm lái. Sự cố khiến ông T. ngã xuống và bị container cán qua tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: XUÂN NGỌC

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân nằm lọt thỏm trong làn đường dành cho ô tô và bị nát vụn, hư hỏng. Nhiều vật dụng của ông T. trong người văng ra ngoài nằm vương vãi trên đường.

Công an, CSGT quận Thủ Đức đã tới hiện trường ghi nhận và lập biên bản làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.