Người dân kể việc phát hiện 25 bánh heroin

(PLO)- “Tưởng bánh kẹo Trung Quốc, tôi hốt đổ hết ra ngoài chỉ mang cái can về thôi. Đến tối, nghe tin dân nhặt được heroin tôi mới hoảng rồi chạy ra lại chỗ đấy nhặt hết rồi mang nộp, chứ không là ở tù” - ông Hùng kể.

Ngày 2-12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên dương và trao thưởng sáu người dân nhặt được 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển mang giao nộp cho BĐBP.

Ông Mai Văn Hùng là người nhặt chiếc can nhựa có chứa nhiều bánh heroin. Ảnh: TN

Tại buổi lễ, Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam, đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới của người dân. Ông đồng thời vận động người dân chủ động giao nộp nếu còn cất giữ hoặc nhặt được thêm heroin.

“Đem giao nộp chứ không thì đi tù!”

Ông Mai Văn Hùng (52 tuổi, ngụ thôn Hòa Hạ) - người nhặt chiếc can chứa hàng chục bánh heroin kể, khoảng 8 giờ sáng 30-11, thói quen hằng ngày, ông dạo dọc bờ biển thì thấy một can nhựa màu vàng tấp vào bờ. Tuy nhiên, ông không quan tâm lắm.

Dạo qua lại hai vòng, ông thấy tiếc nên có ý định nhặt chiếc can về bán ve chai. Lật chiếc can lên kiểm tra, ông thấy đáy can bị khoét lỗ, bên trong có nhiều gói màu vàng đóng gói rất kỹ ghi chữ Trung Quốc, ông đổ hết, chỉ lấy cái can.

“Tưởng bánh kẹo Trung Quốc, tôi hốt đổ hết ra ngoài chỉ mang cái can về thôi. Đến tối, nghe tin dân nhặt được heroin tôi mới hoảng rồi chạy ra lại chỗ đấy nhặt hết rồi mang nộp, chứ không là ở tù” - ông Hùng kể.

Theo ông Hùng, mấy chục năm sống ở xã Tam Thanh, ông không hề biết ma túy là cái gì, chỉ nghe nói trên tivi. Đến khi tận tay nhặt những gói màu vàng đựng trong can nhựa giao nộp cho BĐBP mới biết đó là ma túy. Ông cũng không biết trong can nhựa lúc ông đổ ra ngoài có bao nhiêu bánh heroin.

Cùng ông Hùng, còn năm người khác có công phát hiện và giao nộp cho BĐBP là ông Trần Văn Năm (51 tuổi), ông Lê Văn Thảo (32 tuổi), Lương Văn Công (57 tuổi), Bùi Hồng Thận (51 tuổi, cùng ngụ thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh) và một người dân khác. Trong đó, ông Năm là người đầu tiên phát hiện nhặt được và nghi ngờ đó là ma túy.

BĐBP tỉnh Quảng Nam tuyên dương và trao thưởng cho người dân nhặt 25 bánh heroin. Ảnh: TN

Ông Năm cho hay chiều 30-11, ông đi dạo ngoài biển thì nhặt được một gói màu vàng ghi chữ Trung Quốc, bên trong có bột màu trắng. Ông nghi ngờ là ma túy nên mang thử một gói đi giao cho BĐBP kiểm tra thử.

“Khi BĐBP khẳng định đó là ma túy thì tôi với mấy người khác chạy ra nhặt thêm hơn 12 gói nữa giao nộp cho Đồn Biên phòng” - ông Năm nói.

Nghĩa của chữ viết in trên 25 bánh heroin

Quan sát các bánh heroin người dân giao nộp cho BĐBP, trên bề mặt có in vòng tròn màu đỏ, nhiều chữ Trung Quốc cùng hai con sư tử giữ lấy quả địa cầu.

Theo tìm hiểu, năm chữ 雙獅地球標 Trung Quốc in ở vòng tròn ngoài cùng phiên âm tiếng Hán Việt là “song sư địa cầu tiêu”, tạm hiểu là nhãn hiệu quả cầu sư tử đôi.

Ở vòng tròn phía trong, bốn chữ 提防假冒 tạm dịch là “cảnh giác hàng giả”, hai chữ 純淨 100% phía dưới dịch là “thuần khiết 100%”. Nhãn hiệu này là một hãng thuốc khá nổi tiếng có bán nhiều ở Myanmar và Thái Lan (có thể bị kẻ xấu lợi dụng ngụy trang để vận chuyển ma túy).

Hình ảnh in trên các bánh heroin. Ảnh: TN

Cách vị trí người dân nhặt 25 bánh heroin khoảng 2 km, ngày 15-11, người dân thôn Ngọc An, xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã phát hiện một thi thể mất đầu trôi dạt vào bờ biển.

Trên người thi thể mặc một bộ đồ bảo hộ lao động gắn liền quần có dây đeo lên vai, chất liệu cao su, mặt trong có in logo ký hiệu bằng chữ Trung Quốc. Những chữ này được dịch là Hoa Xương, địa chỉ số 3, ngõ 2, đường Mã Nam Loan, TP Dương Giang. Theo tìm hiểu, địa chỉ này thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Còn Hoa Xương có thể là tên công ty hoặc nhà máy.

Ngày 2-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra vụ thi thể người phụ nữ mất đầu trôi vào bờ biển Tam Tiến. Nhưng đến nay, không có cơ sở để khẳng định hai vụ việc này có liên quan với nhau.

Đối với 25 bánh heroin BĐBP thu giữ của người dân, hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục cuối cùng để tiến hành điều tra, xác định nguồn gốc, xử lý...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.