Người dân hốt hoảng vì cháy nhà 7 tầng lúc 0 giờ sáng

(PLO)-Ngôi nhà 7 tầng bị thiêu rụi, rất may không có ai thương vong.

Theo đó, khoảng 0 giờ 15 ngày 8-7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà số 203 đường Ông Ích Khiêm (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Thời điểm trên, nhiều người thấy khói lửa phát ra tại tầng bảy căn nhà liền hô hoán. Lửa mỗi lúc một dữ dội và lan sang các tầng khác.

Hiện trường vụ cháy ngôi nhà bảy tầng. Ảnh: BÙI TOÀN.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP. Đà Nẵng điều động năm xe cứu hỏa, một xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa. Đến 2 giờ 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong tòa nhà bị thiêu rụi nhưng rất may không gây thương vong về người.

Được biết, tòa nhà xảy ra cháy chủ yếu sử dụng cho thuê văn phòng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.