Người dân Bình Dương đổ xô đi mua đồ trước giờ bị 'khóa chặt'

(PLO)- Sau khi nghe thông tin, 11 phường tại thị xã Tân Uyên và TP Thuận An “khóa chặt, đông cứng” để “bắt” F0 trong vòng 15 ngày, người dân đổ xô ra đường để mua đồ.

Ngày 21-8, rất đông người dân tại các địa phương này đã đổ ra đường mua lương thực, thực phẩm và thuốc men.

Mặc dù, chính quyền tỉnh Bình Dương đã thông báo việc cung cấp lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu đã có lực lượng quân đội đảm nhiệm, không để người dân thiếu lương thực.

Người dân xếp hàng dài chờ mua đồ ở Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương. Ảnh: Người dân cung cấp

Tuy nhiên, với tâm lý lo lắng, mọi người vẫn tìm cách ra đường để mua đồ về tích trữ.

Ghi nhận tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương (phường Thuận Giao, TP Thuận An) có rất đông người dân đến xếp hàng từ sớm để mua hàng.

Còn trên tuyến đường Thủ Khoa Huân (phường Thuận Giao, TP Thuận An) vào chiều cùng ngày, nhiều người dân đổ ra được mua lương thực, thực phẩm và thuốc men.

Các cửa hàng tạp hóa mở hé cửa nhưng cũng nhiều người dân đứng chờ để mua hàng, cửa hàng Bách hóa xanh thì “cháy” hàng và đã không nhận khách.

Hầu hết các cửa tiệm thuốc tây đều có khoảng 10 người đứng xếp hàng để mua đồ.

Tiếp tục ghi nhận tại các tuyến đường thuộc phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) và phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên) có có tình trạng tương tự.

Một người bảo vệ của cửa hàng Bách hóa xanh tại phường Bình Chuẩn cho biết, hôm nay lượng người dân đi mua hàng tăng gấp mấy lần những ngày vừa qua.

Mỗi người vô mua hàng đều mua số lượng lớn. Đến khoảng 16 giờ chiều còn rất đông người dân ghé vào mua đồ, nhưng bảo vệ đều lắc đầu nói không nhận khách.

“Số lượng người dân đi mua hàng số lượng lớn bất thường là do bắt đầu từ ngày mai, khu vực này siết chặt, không cho người dân ra đường nữa”, bảo vệ cho biết.

Trước đó, ngày 20-8, Thường trực tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo hai địa phương là thị xã Tân Uyên và TP Thuận An về việc “khóa chặt, đông cứng” 11 phường của hai địa phương này để “bắt” F0.

Theo đó, 11 phường có số ca F0 dày đặc phải khóa chặt 24/24 trong vòng 15 ngày, là 7 phường của thị xã Tân Uyên (Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân hiệp) và 4 phường của TP Thuận An (Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa).

Việc khóa chặt sẽ được bắt đầu từ ngày 22-8, người dân “ai ở đâu ở yên đó”, cách ly tuyệt đối “người cách ly với người, nhà cách ly với nhà”.

Trong thời gian “khóa chăt”, mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, lực lượng quân đội sẽ cung cấp lương thực đến cho người dân.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận vào chiều 21-8

Đến chiều ngày 21-8, một cửa hàng bán gạo tại phường Bình Chuẩn vẫn đông người mua. Ảnh: LÊ ÁNH

Mặc dù cửa hàng tạp hóa nằm trên đường ĐT 743 (phường Bình Chuẩn) chỉ mở hé cửa, nhưng cũng có rất đông người đến chờ mua hàng. Ảnh: LÊ ÁNH

Một người đàn ông mua rất nhiều mì tôm và một số đồ thiết yếu khác chất đầy lên xe ô tô. Ảnh: LÊ ÁNH

Người dân tập trung chủ yếu tại các cửa hàng tạp hóa và các cửa hàng thuốc tây. Ảnh: LÊ ÁNH

Mặc dù, nhân viên Bách hóa xanh đã không nhận khách vì hết hàng, nhưng nhiều người dân vẫn cố gắng vào trong xem còn thứu gì để mua được hay không. Ảnh: LÊ ÁNH

Các quầy thực phẩm hầu như đã được mua sạch. Ảnh: LÊ ÁNH

Nhân viên Bách hóa xanh tính tiền hết số khách hàng này rồi sẽ nghỉ. Ảnh: LÊ ÁNH

Hầu hết các cửa tiệm thuốc tây đều có người xếp hàng để mua. Ảnh: LÊ ÁNH

Cuối giờ chiều, người dân tranh thủ ra đường mua hàng hóa thiết yếu. Ảnh: LÊ ÁNH

Để thiết lập việc "khóa chặt" bắt đầu từ ngày mai, phường Thuận Giao đã đưa các hàng rào bằng bê tông rào kín các con đường vào khu dân cư. Ảnh: LÊ ÁNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.