Người đâm nhân viên cây xăng hỏi ‘ai đã đánh tao’ trước khi gây án

(PLO)- Người đàn ông đâm nhân viên cây xăng có biểu hiện bất thường, đang được điều trị bệnh về tâm thần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang phối hợp với Công an xã Đông Thạnh lấy lời khai với Lê Tiến Hạnh (33 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn) điều tra, làm rõ vụ việc nam nhân viên cây xăng bị đâm trọng thương.

Theo một nguồn tin, tại cơ quan điều tra, Hạnh biểu hiện không bình thường, bất hợp tác, không khai báo. Vào sáng và trưa cùng ngày, công an chưa lấy được lời khai với người này.

Hạnh càm kéo truy đuổi các nhân viên cây xăng. Ảnh chụp từ clip

Hạnh càm kéo truy đuổi các nhân viên cây xăng. Ảnh chụp từ clip

“Người này mấy hôm trước tới đổ xăng ở cây xăng trên đường Đặng Thúc Vịnh và hút thuốc thì bị các nhân viên cây xăng nhắc nhở, chửi và đánh. Hôm nay anh ta về nên cầm kéo tìm tới hỏi ai đã đánh tao rồi nhào vào đâm” – nguồn tin cho biết.

Trước đó, Hạnh đến đổ xăng và hút thuốc thì bị nhắc nhở và bị đánh. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, Hạnh đến đổ xăng và hút thuốc thì bị nhắc nhở và bị đánh. Ảnh chụp từ clip

Thấy Hạnh như vậy, các nhân viên bỏ chạy tán loạn. Lúc này, anh DQB (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn; là nhân viên cây xăng) cũng bỏ chạy nhưng bị té.

Nghi phạm liền xông tới, dùng kéo đâm nhiều nhát khiến anh B gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Hạnh tiếp tục cầm kéo truy đuổi những người khác rồi tháo chạy. Anh B được đưa vào bệnh viện Đa khoa KV Hóc Môn cấp cứu.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm, lấy lời khai điều tra, làm rõ. Ảnh: HT

Công an sau đó có mặt khám nghiệm, lấy lời khai điều tra, làm rõ. Ảnh: HT

Phía gia đình cho biết, Hạnh đang được điều trị tâm thần, có bệnh án. Riêng nạn nhân bị đâm khoảng năm nhát, mất máu, tràn dịch màng phổi…

Như đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Hạnh ở trần, mặc quần jean, đi bộ đến cây xăng trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) dùng kéo tấn công khiến anh B trọng thương.

Ông TQQ, quản lý cây xăng cho biết tối hôm 9-5, nghi phạm tới đổ xăng và hút thuốc nên được các nhân viên nhắc nhở. Người đàn ông này bất hợp tác và cự cãi. Hai nhân viên cây xăng được cho là đánh Hạnh.

Hạnh chạy được một quãng thì bị người dân phối hợp với Công an xã Đông Thạnh vây bắt. Người này được đưa về trụ sở lấy lời khai, điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.