Người con có biểu hiện tâm thần sát hại cha trong đêm

(PLO)- Sự việc xảy ra vào rạng sáng 12-5, tại xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai. Người con trai có dấu hiệu tâm thần vì tức giận cha đã cầm dao đâm cha khi đang ngủ. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Vào khoảng 1 giờ 30 ngày 12-5, Rơ Mal Nho (SN 1999, trú làng Bang, xã Ia Chía) đã cầm dao đi vào giường ngủ của cha ruột là ông Kpuih Uân (SN 1976) đâm một nhát vào bụng khiến ông tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đồn biên phòng 719 - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cùng lực lượng Công an xã Ia Chía đã có mặt tại hiện trường bắt giữ Nho, đồng thời cho người bảo vệ hiện trường.
Theo một cán bộ điều tra, tối 10-5, giữa Nho và cha xảy ra mâu thuẫn, trong lúc nóng giận ông Uân đã tát Nho một cái. Nho có biểu hiện của bệnh tâm thần.
Hiện lực lượng PC45 tỉnh Gia Lai đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.