Người chém chết chị dâu và cháu ra đầu thú

(PLO)- Sau khi uống nhiều rượu, nghi can Dương có tuyên bố đi "gây án" nhưng mọi người tưởng Dương "phê" rượu và nói đùa, ai ngờ Dương làm thật...

Ngày 29-12, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dương (37 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn) để điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án đau lòng.

Như plo.vn đã đưa tin, đêm 27-12, tại gia đình chị VTX ở xóm 14, xã Nghĩa Hưng đã xảy ra to tiếng cãi vã nhau. Sau đó hàng xóm phát hiện chị X. tử vong với nhiều vết thương, còn cháu NQN (15 tuổi, con gái chị) bị thương nặng.

Được biết trước đó một người đàn ông đã tấn công, sát hại chị X. Phát hiện sự việc, cháu N. lao vào can ngăn để cứu mẹ nhưng cũng bị người đàn ông này chém gần đứt lìa cánh tay.

Công an xã Nghĩa Hưng đã có mặt bảo vệ hiện trường và cùng người dân, người thân sơ cứu cháu N. rồi đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu N. được chuyển lên tuyến trên tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Theo người dân ở xóm 14, xã Nghĩa Hưng cho biết thêm thời gian qua Dương có ghen tuông và mâu thuẫn với chị dâu và từng tuyên bố sẽ đánh chị. Tối 27-12, Dương có uống rượu với một số người.

Sau khi nhậu, uống nhiều rượu, Dương có nói đi chém chị X., lúc đó mọi người nghe vậy tưởng Dương nói đùa. Sau đó, Dương trở về vừa run vừa nói đã lỡ tay sát hại chị dâu. Mọi người chạy đến nhà chị X. thì phát hiện sự việc đau lòng trên.

Với sự vận động của mọi người, Dương đã cầm hung khí ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Ông Phạm Xuân Hoài, Trưởng Công an xã Nghĩa Hưng, cho biết tại công an, Dương khai nhận đã mâu thuẫn với chị X. từ lâu.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Nghĩa Đàn và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.