Người cha thú tính hại đời con gái 11 tuổi lãnh án chung thân

(PLO)- Sáng 23-4, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận việc xin rút đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Trịnh Văn Tấn (sinh năm 1973, ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh  Đồng Nai) về tội hiếp dâm trẻ em.

Đau lòng là người bị hại trong vụ án này lại chính là con ruột của bị cáo. 

Theo cáo trạng, Trịnh Văn Tấn là cha ruột của cháu Th (sinh năm 2000). Từ cuối năm 2011 đến 2013, tại xưởng gỗ gia đình Tấn thuê (ở Khối phố 4, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), lợi dụng việc vợ đi làm ca đêm liên tục không có nhà và cháu Th còn nhỏ tuổi, Tấn đã nhiều lần nhẫn tâm thực hiện hành vi hiếp dâm con gái mình.

Đến cuối năm tháng 5 -2013, do lo sợ người cha ruột sẽ tiếp tục cơn thú tính, cháu Th đã kể lại chuyện bị Tấn xâm hại cho bà ngoại. Sau đó, hai bà cháu đã làm đơn tố cáo hành vi của Tấn đến cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Tấn đã khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

V.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.