Người cha ôm thi thể con gái khóc thảm sau va chạm với xe tải

(PLO)- Sau cú va chạm với xe tải, người cha chỉ bị thương nhẹ nhưng con gái người này tử vong tại chỗ.

Đến tối 27-5, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trưo72ng và đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa một xe tải và xe máy khiến bé gái chết thảm.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, chiều tối cùng ngày anh NVĐ (quê ở Thanh Hóa) điều khiển xe máy 36B6-824.28 chở theo con gái NPT (10 tuổi) lưu thông trên đường ĐT 747B hướng từ miếu Ông Cù đi thị xã Tân Uyên.

Khi khi vừa qua cầu Khánh Vân 50 mét, tới ngã 3 giao nhau đường Lê Quang Định (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên), thì xảy ra va chạm xe tải 61C-387.08 lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh Đ cùng con gái ngã ra đường, bé T. bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ. Anh Đ. bị thương nhẹ. Chứng kiến con gái chết thảm, anh Đ. gào khóc thảm thiết. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.