Ngủ dậy thấy cửa nhà mở, phát hiện mất cả tỉ đồng

Sau khi ngủ dậy, người nhà thấy cửa phía trước mở. Kiểm tra tài sản bị mất nhiều nữ trang vàng và 659 triệu đồng tiền mặt, ước tổng thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng

Khoảng 6 giờ 20 phút ngày 15-12, Công an phường Mỹ Quý (TP Long Xuyên, An Giang) tiếp nhận tin báo mất trộm của anh Ngô Đăng Khoa (sinh năm 1974, ngụ khóm Mỹ Quới).

trom1.jpg

Dấu vết cửa bị kẻ trộm cạy

Theo anh Khoa, khoảng 23 giờ ngày 14-12, anh chở vợ đến khu vực phà An Hòa (phường Mỹ Long) để buôn bán. Lúc này, trong nhà còn 4 người thân của anh đang ngủ trên lầu 1.

Khi đi, anh khóa 2 ổ khóa cửa trước. Đến khoảng 5 giờ 15 phút ngày 15-12, người nhà xuống tầng trệt thì phát hiện cửa trước đã mở.

trom2-1.jpg

Qua kiểm tra, người nhà xác định mất nhiều món nữ trang vàng và 659 triệu đồng tiền mặt, ước tổng thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo K.H (An Giang Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.