Ngư dân bị co giật trên tàu, đột nhiên nhảy xuống biển mất tích

(PLO)- Khoảng 12 giờ trưa ngày 21-3, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thắng, Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bến Tre) tiếp nhận nguồn tin tai nạn trên biển làm một người mất tích.

Theo trình bày của Thuyền trưởng Phạm Văn Tươi, 46 tuổi, ngụ Bình Thắng, huyện Bình Đại (Bến Tre): Khoảng 19 giờ, ngày 19-3, tàu cá mang biển số BT 94655 TS hành nghề cào do anh Tươi điều khiển chở theo 6 thuyền viên.

Mọi người đang hoạt động khai thác hải sản thì phát hiện thuyền viên Phạm Anh Tuấn, 25 tuổi ngụ xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại có dấu hiệu co giật nên Thuyền trưởng Tươi quyết định cho tàu đưa anh Tuấn vào bờ. 

Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 20-3, Tuấn bất ngờ nhảy xuống biển, mọi người phát hiện tri hô nhưng không cứu kịp nên thuyền trưởng Phạm Văn Tươi đã cho tàu quay vào bờ trình báo.

Vụ việc đang được đồn Biên phòng Cửa Đại lập hồ sơ ban đầu để xác minh làm rõ và vận động các phương tiện khai thác hải sản ở khu vực lân cận tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.