Ngông nghênh dạo phố cùng giáo tự chế

(PLO)- Các đối tượng mang theo cây giáo tự chế đi ngông nghênh trên tuyến đường Xã Đàn thì bị phát hiện.

Khoảng 22 giờ 30 đêm  30/4, tổ tuần tra của Đại đội 2, Tiểu đoàn 5 - Trung Đoàn CSCĐ khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội), đến đoạn trước số nhà 161 đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy mang theo 1 thanh sắt dài, có đầu nhọn đang đi nghênh ngang trên đường.

Các đối tượng bị bắt trên đường

Sau khi bắt, qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện vật dụng các đối tượng mang theo là 1 cây giáo tự chế, có đầu nhọn, sắc.

Con dao tự chế do của các đối tượng

Danh tính các đối tượng được làm rõ là Nguyễn Khánh Quang và Nguyễn Đức Long (cùng 17 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Vụ việc đã được bàn giao cho công an phường Phương Liên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.