Ngồi chơi trên đường ray bị tàu hất văng 10 m

(PLO)- Tối 26-2 tàu thống nhất Bắc Nam lưu thông từ ga Hàng Cỏ khi tới Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã đâm phải một nam thanh niên đang ngồi chơi trên đường ray.

Theo các nhân chứng cho hay vào thời điểm khoảng 19 giờ 10 phút tối cùng ngày, trên đường ray tàu trước cổng Công viên Thống Nhất, đoạn đối diện với số nhà 350 Lê Duẩn, nhiều người nhìn thấy nam thanh ngồi chơi trên đường tàu và có biểu hiện không bình thường.

Hiện trường vụ việc

Đúng lúc này, đoàn  tàu Thống Nhất Bắc Nam chạy đến. Nhiều người hoảng hốt hô hoán nam thanh niên trên rời khỏi đường ray nhưng bất thành, người này vẫn ngồi yên tại chỗ.

Đoàn tàu chạy tới đã hất văng nam thanh niên ra khỏi đường ray khoảng 10 m. Vụ tai nạn khiến phần tay nạn nhân bị dập nát, nam thanh niên bất tỉnh tại chỗ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra  làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.