Nghiện hít keo con chó khi mới 10 tuổi

(PLO)- Để có tiền thỏa cơn nghiện, Vũ đột nhập nhà dân trộm tài sản và bị bắt trong qua trình đi tiêu thụ.

Ngày 19-6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Vũ (tên thường gọi Sê Ri, 18 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Vũ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Thông tin ban đầu cho biết sáng 18-6, bà Huỳnh Thị Chanh đến mở cửa quán ăn (tại ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) thì phát hiện quán bị trộm mất nhiều tài sản có giá trị nên đã trình báo công an.

Qua điều tra xác minh, chiều cùng ngày, Công an huyện Long Hồ đã bắt giữ Vũ.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận bản thân nghiện hít keo con chó từ năm 10 tuổi. Do không có việc làm ổn định, lại nghiện nên Vũ đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền hít keo.

Lợi dụng lúc quán bà Chanh không ai trông coi, Vũ đã lẻn vào quán lấy trộm tài sản. Trên đường đem tài sản đi tiêu thụ thì Vũ bị công an bắt giữ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.