Nghịch tử sát hại cha ruột vì không đưa sổ đỏ

(PLO)- Hoàng Mạnh Hùng thừa nhận hành vi sát hại cha ruột vì không đưa sổ đỏ theo yêu cầu của bị can.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, Cơ quan CSĐT tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoàng Mạnh Hùng (50 tuổi, ngụ xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) để điều tra về tội giết người.

Bị can Hoàng Mạnh Hùng (giữa)

Bị can Hoàng Mạnh Hùng (giữa). Ảnh CACC

Trước đó, tối 29-3, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân phát hiện ông HVB tử vong tại nhà riêng. Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Hoàng Mạnh Hùng (con trai ông B).

Tại cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận hành vi sát hại cha đẻ.

Hùng khai: Sáng 29-3, Hùng đến yêu cầu cha phải đưa sổ đỏ. Trong lúc bực tức, Hùng dùng dao chém nhiều nhát khiến ông B tử vong.

Theo công an, Hùng có hai tiền án về ma túy, không có việc làm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.