Nghịch lửa, ba đứa trẻ suýt bị thiêu sống

(PL)- Khoảng 12 giờ ngày 2-3, nhà 162/56 hẻm Trường Chinh (phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) phát cháy dữ dội.

Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng điều động nhân lực, phương tiện đến kịp thời dập tắt đám cháy (ảnh).

Theo những người hàng xóm, thời điểm trên họ nghe tiếng trẻ con la hét thảm thiết. Mọi người chạy tới thì phát hiện khu vực phía trong cánh cổng chứa đầy phế liệu đang bốc cháy dữ dội, còn ba đứa bé đang gào khóc. Người dân đã tìm cách đập phá ổ khóa để giải thoát cho các cháu nhưng không thành. Cuối cùng mọi người phải hè nhau bẻ cong cánh cửa sắt để ba đứa bé chui ra ngoài.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, mẹ của các cháu, cho hay trước khi ra khỏi nhà, chị đã cúp cầu dao tắt điện, khóa cửa để ba đứa con (đứa lớn nhất bảy tuổi) chơi phía trước nhà nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố trên. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định là do các cháu nghịch lửa làm cháy lây sang các đống phế liệu do chị Hiền thu mua về chất trước nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.