Nghi vợ ngoại tình, cụ ông 63 tuổi đâm vợ tử vong rồi tự sát

(PLO)- Sáng 15-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Vình (SN 1953, trú tại thôn 7D, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Tại phiên tòa bị cáo Vình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng, ông Vình nghi ngờ vợ mình là bà Lý Thị Rén (SN 1950) có người tình bên ngoài nên thường xuyên chửi bới và đánh đập bà Rén.

Đến khoảng 6 giờ sáng 5-4-2015, trong lúc chỉ có hai vợ chồng ở nhà, ông Vình xuống bếp lấy một con dao, rồi lén đâm vào ngực vợ. Lúc này, con trai bà Rén là anh Hoàng Văn Tướng vừa về nhà, nghe tiếng mẹ kêu cứu thì đạp cửa sau xông vào. Thấy mẹ nằm trên vũng máu, còn bố đang cầm dao định tự sát, anh liền chạy đến giật dao trên tay ông Vình và gọi người nhà đưa ông bà đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà Rén đã tử vong tại chỗ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Vình 13 năm tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.