Nghi vấn nữ sinh lớp 8 bị bắt cóc

(PL)- Gần 10 ngày qua, cháu Trần Thị Vân Ánh (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Nam Dong, huyện Cư Jut, Đắk Nông) vẫn bặt vô âm tín dù gia đình, cơ quan chức năng địa phương nỗ lực tìm kiếm.

Theo ông Trần Quang Huy (cha của Vân Ánh), khoảng 18 giờ ngày 6-9, Ánh cùng anh trai là Trần Xuân Hinh xin phép gia đình đi xem múa lân mừng Trung thu do chùa Phước Sơn (xã Nam Dong) tổ chức.

Vân Ánh (ngoài cùng bên trái). (Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp)

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, không thấy em gái nên Hinh chạy về nhà tìm vẫn không thấy. Trong đêm, gia đình Ánh cùng nhà chùa Phước Sơn tìm kiếm suốt nhưng Ánh vẫn bặt tăm. Theo thông tin từ đội lân cung cấp, trước đó Ánh có đứng nói chuyện với một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đi xe Dream. Người này bảo Ánh lên xe chở về chùa lấy đồ, sau đó chở đi đâu không rõ. Công an địa phương đã triển khai lực lượng tìm kiếm Ánh và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.