Nghi vấn người phụ nữ 30 tuổi tẩm xăng tự thiêu

(PLO)- Người dân đã cố gắng dập lửa rồi đưa chị D. đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn. Chị D. có chồng làm thủy thủ tàu viễn dương và có hai con còn nhỏ. 

Chiều 23-12, ông Hoàng Khánh Tùng, Trưởng Công an phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, huyện Hà Tĩnh), cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh và cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nghi vấn chị LTD (30 tuổi, trú tổ dân phố Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) tẩm xăng tự thiêu dẫn đến tử vong.

Sân nhà nơi xảy ra sự việc. 

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 22-12, người dân thấy khói, lửa bốc lên từ gia đình chị D. nên đến xem. Khi đến cổng nhà, người dân hốt hoảng phát hiện chị D. đang quằn quại trong ngọn lửa bao trùm.

Mọi người đã hô hoán và dập lửa rồi đưa chị D. đi bệnh viện cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng, chị D. đã tử vong sau đó.

Theo người dân ở gần nhà, thời gian qua chị D. không có mâu thuẫn với ai nhưng chị D. có biểu hiện bị trầm cảm mấy năm nay.

Được biết vợ chồng chị D. có hai con còn nhỏ, chồng chị D. làm thủy thủ lái tàu viễn dương thường xuyên xa nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.