Nghi vấn nam sinh lớp 8 nhảy sông Ngàn Phố tự tử

(PLO)- Sau khi thấy chiếc xe đạp điện để lại trên cầu, người dân phát hiện thi thể nam học sinh lớp 8 nổi lên ở sông Ngàn Phố.

Khoảng 13 giờ ngày 13-3, người dân phát hiện một chiếc xe đạp điện mang BKS 38 MD- 402.xx để lại trên cầu Kim Thịnh bắc qua sông Ngàn Phố (huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Chiếc xe được xác định là của em Phạm Tuấn V. (14 tuổi, học lớp 8, Trường THCS Kim Sơn 1, huyện Hương Sơn). Người dân và người thân tìm kiếm em V. thì bàng hoàng phát hiện thi thể em V. nổi lên trên sông Ngàn Phố gần dưới chân cầu Kim Thịnh.

Cơ quan chức năng vớt thi thể em V. dưới chân cầu Kim Thịnh. Ảnh: CTV

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trạm cảnh sát Tây Sơn, Công an huyện Hương Sơn đã có mặt tại hiện trường, đưa thi thể em V. lên bờ và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Trần Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, cho biết: "Em V. là con thứ ba trong gia đình có ba anh em. Trước khi xảy ra sự việc em V. có mâu thuẫn với gia đình. Sau khi vớt thi thể em V. lên gia đình xin không mổ khám nghiệm tử thi mà xin đưa em V. về nhà (ở xã Sơn Kim 1) để tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.