Nghi vấn hai vợ chồng bị sát hại ở đầm tôm

(PLO)- Hai vợ chồng đi thăm con làm việc ở đầm tôm, sau đó tử vong, trên cơ thể có nhiều thương tích...

Chiều 18-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của hai vợ chồng đi thăm con tại đầm tôm ở xã Phước An (huyện Nhơn Trạch).

Trước đó, ngày 16-12, Công an huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo xảy ra vụ việc nên đã tổ chức lực lượng phối hợp Công an xã Phước An tiến hành điều tra xác minh. Qua đó, xác định nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Văn Kính (54 tuổi) và bà Nguyễn Thị Loan (52 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). 

Qua thông tin ban đầu, vợ chồng ông Kính đi từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến thăm con là Nguyễn Văn Hoàng (23 tuổi) làm ở đầm tôm tại xã Phước An. Khi tới đây, Hoàng đi công việc tại TP.HCM. Đến tối cùng ngày Hoàng về thì phát hiện thi thể cha nằm cạnh giếng nước cách chòi tôm khoảng 10 m, còn thi thể bà Loan nằm cạnh bếp ở bên trong chòi. Cả hai nạn nhân trên cơ thể có nhiều thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.