Nghi vấn Giám đốc Bảo hiểm Xã hội ở Phú Thọ tự tử

(PLO)- Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Thanh Ba, Phú Thọ được phát hiện tử vong tại trụ sở trong tư thế treo cổ chiều Chủ nhật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự việc được phát hiện khoảng 14 giờ chiều nay, chủ nhật 12-11, tại trụ sở cơ quan BHXH huyện Thanh Ba. Giám đốc Nguyễn Duy Vụ được thấy tử vong trong tư thế treo cổ ở khoảng trống cầu thang, giữa tầng 1 - tầng 2.

Giam-doc-BHXH-thanh-ba-tu-tu.jpg
Trụ sở BHXH huyện Thanh Ba, Phú Thọ chiều nay.

Lãnh đạo thị trấn Thanh Ba nơi đặt trụ sở BHXH huyện Thanh Ba cho biết ngay sau khi nhận tin báo, đại diện chính quyền thị trấn đã có mặt tại hiện trường và báo cáo sự việc lên cấp trên.

Công an đã đến làm việc và tới khoảng 16 giờ 30 chiều, thi thể của ông Vụ đã được bàn giao cho gia đình ở huyện Hạ Hoà, Phú Thọ, để an táng theo phong tục địa phương.

Công an đang tiếp tục làm rõ nghi vấn tự tử này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.