Nghi vấn cưỡng đoạt tiền: Phong bì trả lại cho dân có 6 triệu

(PLO) - Công an đã bóc chiếc phong bì mà người dân phản ánh là "cán bộ" đưa đến trả lại để trên bàn. Trong phong bì chứa 6 triệu đồng bằng số tiền người dân phản ánh bị lấy trước đó. 

Chiều 9-1, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra, chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc nghi vấn nhóm người mặc áo cán bộ thị trường (QLTT) cưỡng đoạt tiền của thầy lang Vi Văn Hùng (trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương).

Camera trong nhà ông Vi Văn Hùng quay lại cảnh nhóm người mặc đồ  giống quản lý thị trường đến nhà ông.

Về chiếc phong bì mà ông Hùng phản ánh là có một người mang đến giới thiệu là "cán bộ" trả lại tiền rồi để trên bàn nhà ông Hùng đã được công an đến mở ra. Lúc công an mở phong bì có sự chứng kiến của ông Hùng và nhiều người.

Kết quả mở kiểm tra trong phong bì chứa 6 triệu đồng. Công an huyện Thanh Chương đã niêm phong bì chứa 6 triệu đồng trên để phục vụ công tác điều tra.

Ông Phan Sỹ Dương, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Chương để nghe báo cáo sự việc và chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Như PLO.VN đưa tin, người dân phản ánh, tháng 12-2018, một nhóm người đi ô tô đến các hộ dân ở xã Ngọc Lâm có hành nghề bốc thuốc nam gia truyền chữa bệnh, giới thiệu là “cán bộ thị trường” để kiểm tra giấy phép hành nghề.

Người dân không có giấy phép hoạt động thì nhóm này hù dọa sẽ lập biên bản phạt “tiền tươi” 50 triệu đến 60 triệu đồng. Tuy nhiên, khi dân trình bày không có tiền nộp phạt thì nhóm này nói có bao nhiêu tiền cũng được.

Trong đó, gia đình ông Hùng (bốc thuốc chữa gãy xương, bong gân) đồng ý nộp phạt 10 triệu đồng thì nhóm này đưa ông đến nơi kín đáo (buồng ngủ) để lấy tiền (6 triệu đồng).

Sau khi báo đăng thông tin trên thì ông Hùng cho biết: “Sáng 27-12-2018, một người đến nhà tôi giới thiệu là nhân viên mới của Đội QLTT số 8, trả lại tiền cho tôi. Tôi không nhận và nói việc nào xong rồi thì thôi, nhưng người này vẫn để phong bì trên bàn rồi vội ra về”.

Chiếc phong bì của một người đến nói "trả lại" rồi để trên bàn nhà ông Vi Văn Hùng chứa 6 triệu đồng.

Đến chiều 4-1, ông Trần Đăng Ninh, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 4 công chức Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.

Bốn công chức bị tạm đình chỉ gồm ông Nguyễn Văn Quang, Lãnh đạo Đội; ông Trương Văn Cường, Kiểm soát viên; ông Võ Thành Vinh, Kiểm soát viên và ông Nguyễn Thanh Thủy, nhân viên lái xe.

Việc tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, trong thi hành công vụ và các dấu hiệu vi phạm Quy chế công tác của đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.