Đắk Nông:

Nghi vấn chủ thầu đánh vợ chồng thầu phụ nhập viện vì… bị đòi nợ?

(PLO) - Chiều 19/5, nguồn tin từ Côngan huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) cho biết, đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc vợ chồng Nguyễn Thị Lương (SN 1968) và Nguyễn Văn Quý (SN 1969, trú xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) bị chủ thầu đánh trọng thương tại Nhà máy Alumine Nhân Cơ (Đắk R'lấp).

Cùng ngày, xác minh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, vợ chồng ông Quý, bà Lương vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, bị hôn mê, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do bị đánh.

Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Quý, vào khuya ngày 15/5, hai vợ chồng đang nằm ngủ tại khu lán trại công nhân thuộc công trường dự án Nhà máy alumine Nhân Cơ thì bất ngờ bị 3 người đàn ông đi trên xe ô tô 7 chỗ xông vào dùng gậy đánh tới tấp vào đầu và người. Thấy ông Quý bị đánh, bà Lương vội vùng dậy đè lên người chồng che chở cũng bị đánh bầm dập. Lúc này, ông Quý vùng chạy ra ngoài kêu cứu nhưng vẫn bị những người này cầm gậy rượt theo đánh. Ông Quý chạy thoát, 3 đối tượng quay lại lán đe dọa bà Lương nếu la lên sẽ giết chết rồi lên xe ô tô bỏ trốn. Thấy các đối tượng bỏ đi, ông Quý liền quay lại đưa vợ đi cấp cứu, đồng thời gọi điện trình báo cơ quan công an.

Cũng theo ông Quý, trong đêm bị đánh, vợ chồng ông cất 50 triệu đồng tiền lương mới nhận từ nhà thầu dưới đầu giường đã không cánh mà bay.

Bà Lương trình bày, dù đêm khuya và bị đánh tới tấp nhưng bà vẫn nhận ra người trực tiếp xông vào đánh bà là ông T.S.H.T - Giám đốc điều hành Công ty TNHH XD MTV H.M, chủ thầu một dự án tại công trường Nhà may alumine Nhân Cơ.

Cũng theo bà Lương, tháng 8/2014, vợ chồng bà nhận một gói thầu phụ từ Công ty H.M của ông T. nhưng không có ký kết hợp đồng. Quá trình thi công, ông T. nhiều lần nợ lương của vợ chồng ông Quý và công nhân. Khi vợ chồng ông Quý đòi thì phía ông T. tìm cách khất lần, chây ì không trả. Thậm chí khi bị đòi liên tục thì ông T. có hành vi đe dọa, đuổi hết hết công nhân của ông Quý ra khỏi công trường.

Ông Quý cho biết, hiện ông T. còn nợ ông và các công nhân 145 triệu đồng. Trước đó hai ngày, T. đã trả được cho ông hơn 90 triệu đồng. Buổi chiều trước lúc xảy ra sự việc, T. tiếp tục trả cho ông 25 triệu đồng, sau đó đuổi hết toàn bộ 17 công nhân ra khỏi công trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục xác minh và điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.