Nghi vấn cháu sát hại chú rồi tự tử

(PL)- Vụ việc đau lòng này gây xôn xao dư luận. Chưa rõ nguyên nhân vì sao dẫn đến vụ án mạng. 

Sáng 28-2, khi vợ chồng anh LKS (ngụ phường 16, quận 8, TP.HCM) đi chợ về thì phát hiện em ruột của anh là Lâm Kim La (34 tuổi) đã tử vong ở tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh.

Cơ quan điều tra Công an quận 8 phối hợp VKSND cùng cấp đến khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Theo trình bày của vợ chồng anh S., vợ chồng anh sống chung với cha ruột là ông LCN. Ngoài ra tại gia đình còn có người chú là ông Lâm Chấn Lương (64 tuổi, em ông N.) và La. Tuy nhiên, từ ngày 26-2, ông Lương bỗng dưng mất tích, không thấy có mặt ở nhà, vợ chồng anh S. thắc mắc thì La trả lời: “Chú Lương đi chùa một tuần mới về”.

Cơ quan công an đang phong tỏa hiện trường nghi án cháu sát hại chú rồi tự tử. Ảnh: CTV

Từ các nghi vấn trên, khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và phòng ngủ riêng của La, cơ quan chức năng phát hiện có một túi nylon lớn, một bao tải và một thùng giấy cạc tông bên trong có chứa các bộ phận, thi thể người. Bên trong thùng giấy còn có một số dụng cụ như ba con dao, một tấm thớt, hai đèn pin có tích hợp roi điện. Ngoài ra, tại phòng ngủ của La và nhà tắm, nhà vệ sinh công an phát hiện có một số vết máu đã bị mờ.

Xác định có án mạng xảy ra, Công an TP.HCM đã phối hợp với công an địa phương vào cuộc. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định các bộ phận thi thể trong phòng ngủ của La là ông Lâm Chấn Lương.

Từ công tác điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nhiều khả năng La giết ông Lương rồi treo cổ tự tử. Nguyên nhân dẫn đến án mạng đang được điều tra.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.