Nghi vấn cha sát hại con rồi tự tử

(PL)- Chiều 21-10, anh Nguyễn Văn Nghiệp (ngụ ấp Tân Hòa, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) được các bác sĩ xác định đã qua cơn nguy kịch, hồi tỉnh…

Trước đó vào 6 giờ cùng ngày, người nhà phát hiện anh Nghiệp cùng con trai Nguyễn Hữu Nghĩa (ba tuổi) nằm bất động trên giường. Qua kiểm tra, bé Nghĩa đã ngưng thở, còn anh Nghiệp bị mất máu nhiều do vết cắt ở tay nên anh được đưa đi cấp cứu.

Thông tin từ gia đình anh Nghiệp cho biết cách đây hai năm, vợ anh Nghiệp đã bỏ đi đâu không rõ. Anh Nghiệp một mình nuôi con bằng nghề bán tạp hóa.

Chiều tối 20-10, anh Nghiệp bị cha ruột la rầy về việc làm ăn. Sau đó, anh đưa con trai về tiệm tạp hóa ngủ thay vì Nghĩa ngủ với ông nội như thường lệ. Sau đó, anh Nghiệp đi mua bốn liều thuốc Tây nói là để cho con trai uống trị bệnh nóng đầu, sốt nhẹ. Đến sáng hôm sau, người nhà phát hiện sự việc đau lòng trên. Tại nơi anh Nghiệp nằm có dao lam dính máu, nghi anh dùng để tự cắt tay mình. Ngoài ra bên hè nhà còn có một sợi dây thòng lọng được thắt treo sẵn.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.