Nghi sát hại vợ rồi tự sát: Người chồng đã tử vong

(PLO)- Sau hai ngày cấp cứu, ông A. đã tử vong nghi do đã uống đến ba chai thuốc diệt cỏ.
Ngày 10-3, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) xác nhận ông Huỳnh Văn A. (49 tuổi, trú tại đường Wừu, thị trấn Đắk Đoa) đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ án. Ảnh: LQL

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 8-3, sau khi đi chơi về, cô con gái phát hiện mẹ là bà Đinh Thị H. (46 tuổi) đã tử vong trong nhà tắm, người có nhiều vết thương. Còn ông thì đang nằm thất thần trong phòng nồng nặc mùi thuốc cỏ, bên cạnh chai rượu. Mọi người đã đưa ông đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trong phòng ông A. có ba chai thuốc diệt cỏ đã sử dụng hết…
Theo công an, chiều hôm trước, hai vợ chồng ông H. cãi nhau dữ dội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.