Nghi phạm tâm thần dùng búa giết hai người

(PLO)- Khoảng 1h50 hôm nay (22/8) tại thôn Mỹ Cầu, Tân Mỹ (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra một vụ án mạng khiến 2 người tử vong.
Hai nạn nhân là ông Nguyễn Văn Thái (SN 1955) và bà Vũ Thị Lương (SN 1968, trú xã Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang).

Nghi phạm tâm thần dùng búa giết hai người ảnh 1
Nghi phạm guyễn Văn Hùng (ảnh: báo Bắc Giang) 

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi), em trai ông Thái. Hùng được cho là đã dùng búa đánh chết anh ruột khi ông này đang ngủ; đồng thời ra tay sát hại bà Lương (người ở cùng ông Thái vào thời điểm xảy ra án mạng) khi bà này phát hiện sự việc.
Theo một số người dân, nghi phạm bị tâm thần đã lâu. Người nhà thường xuyên phải đến bệnh viện lấy thuốc điều trị ngoại trú, thậm chí có thời điểm phải nhốt ông ta vào cũi vì bệnh nặng.
Được biết, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Hùng đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.