Nghi phạm sát hại tài xế GrabCar ở An Sương đã bị bắt

(PLO)- Công an huyện Hóc Môn phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai nghi phạm đâm chết tài xế xe công nghệ ở Bến xe An Sương. 

Ngày 15-6, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với nghi phạm sát hại một tài xế xe công nghệ ở trước cổng Bến xe An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

Nghi phạm sau khi gây án đã đến công an đầu thú. Nạn nhân là ông Mai Thanh Tú (sinh năm 1977, ngụ huyện Hóc Môn). 

Nạn nhân trọng thương, gục chết ngay cổng bến xe An Sương (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Ảnh NT.

Trước đó, vào sáng ngày hôm trước, ba người đàn ông chạy xe máy đến trước cổng bến xe An Sương (xã Bà Điểm). Sau đó, một thanh niên mặc áo GrabBike cũng chạy xe máy đến khu vực trên thì hai bên cãi nhau.

Thanh niên này lấy trong người ra hung khí đâm trúng ông Tú là một trong nhóm ba người chạy xe máy tới.

Nạn nhân trọng thương, gục ngay tại chỗ. Người thanh niên đã bỏ lại chiếc xe máy lại ở hiện trường và cầm hung khí bỏ trốn.

Nhóm hai người đàn ông còn lại cũng lên xe tháo chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc ông Tú.

Theo người nhà, anh Tú có vợ và hai con, bình thường làm nghề tài xế công nghệ. Ảnh NT.

Phát hiện sự việc, người dân khu vực không dám tiếp cận vì nạn nhân mất quá nhiều máu, sau vài phút thì chết.

Em ruột của nạn nhân cho biết anh Tú có vợ và hai con, hiện là tài xế xe công nghệ bốn chỗ. Khu vực Bến xe An Sương là nơi nạn nhân thường hay hành nghề. Thời điểm phát hiện vụ việc khu vực không có xe ô tô của anh Tú.

Tại hiện trường có một xe máy màu trắng biển số 38... nghi do hung thủ để lại.

Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh phục vụ công tác điều tra.

Đại diện Grab cho biết có nắm bắt thông tin xác định ông Tú là đối tác tài xế GrabCar. “Chúng tôi rất đau buồn trước thông tin này và xin chia sẻ sự mất mát với gia đình đối tác. Chúng tôi cũng sẽ cử đại diện đến thăm viếng, hỗ trợ gia đình đối tác lo việc hậu sự” – người này nói. 

Đại diện Grab cũng cho hay chiếc xe máy nghi của hung thủ để lại hiện trường không có trong danh sách đăng ký là đối tác của đơn vị này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.