Nghi phạm sát hại cô gái trong nhà nghỉ ở Đồng Nai bị bắt

(PLO)- Trần Minh Tâm tới nhà nghỉ thuê phòng, lúc sau thì có cô gái tới gặp và án mạng xảy ra.

Chiều 26-6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Trần Minh Tâm (28 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can Tâm bị công an bắt giữ. Ảnh: Vũ Hội. 

Sáng cùng ngày Tâm đến nhà nghỉ ĐP (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) thuê phòng. Một lúc sau có một cô gái đến để gặp Tâm.

Đến khoảng 9 giờ 30 thì Tâm rời nhà nghỉ. Nghi vấn, nhân viên của nhà nghỉ lên kiểm tra phòng thì phát hiện cô gái tử vong.

Nhận được tin báo, công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, sàng lọc đối tượng tình nghi. Qua trích xuất hình ảnh camera xung quanh hiện trường, công an đã nhanh chóng xác định Tâm nên truy bắt.

Đến chiều cùng ngày, Tâm bị phát hiện khi đang lẩn trốn tại huyện Trảng Bom. Hiện người này được đưa về trụ sở để lấy lời khai làm rõ động cơ gây án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.