Nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi bị bắt

(PLO)- Hiện tại danh tính nghi phạm chưa được tiết lộ. 

Sáng 16-4, một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh này đã bắt được nghi phạm vụ bé trai tám tuổi bị sát hại tại nhà riêng vào tối 14-4 vừa qua. Hiện tại danh tính nghi phạm chưa được tiết lộ.

“Chúng tôi đã khởi tố vụ án, bắt giữ được nghi phạm và đang tiếp tục làm rõ" - lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 14-4, chồng đi vắng, chị NTT (29 tuổi, trú xã Đạo Tú, huyện Tam Dương) để con trai là bé VHA (tám tuổi) cùng hai bé khác ở nhà rồi sang hàng xóm mua mì gói.

Vài phút sau trở về, chị T. bàng hoàng phát hiện con trai cả tám tuổi bị sát hại nên hô hoán hàng xóm đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng bé đã tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.