Nghi phạm liên quan vụ 1 phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ đã chết

(PLO)- Nghi phạm liên quan vụ một phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Đắk Lắk đã chết nghi do uống thuốc sâu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 29-7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết ông NTP (46 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk), nghi phạm liên quan vụ một phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ, đã chết.

Ông P được tìm thấy khi đang thở thoi thóp ở rẫy tiêu, bên cạnh có vỏ chai nhựa nghi là thuốc sâu. Lực lượng chức năng đưa ông P đến bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

tử vong trong nhà nghỉ.jpg
Người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: H.T

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ông P được xác định là nghi phạm có liên quan đến cái chết của bà PTMH (38 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, ông P đã tử vong nghi do uống thuốc sâu.

Trước đó, sáng cùng ngày, bà H được phát hiện tử vong trong phòng của khách sạn KT ở phường Thành Nhất. Thời điểm được phát hiện, trên thi thể bà H có một sợi dây dù màu xanh quấn quanh cổ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.