Nghi phạm giết người trốn truy nã suốt 30 năm

(PLO)- Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng trốn truy nã về tội giết người từ hơn 30 năm trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) và Công an xã Ea Kao (TP Buôn Mê Thuột), bắt giữ Nguyễn Công Việt (50 tuổi, ngụ xã Ea Kao).

trốn truy nã.jpg
Nguyễn Công Việt tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo hồ sơ, năm 1993, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Việt về tội giết người.

Tuy nhiên, sau khi gây án, Việt đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tháng 9-1993, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã Việt.

Hơn 30 năm qua, Việt trốn truy nã trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và sử dụng tên giả là Hoàng Văn Hải để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.