Nghi phạm cướp tiệm vàng ‘xin chiếc lắc về tặng người yêu’

(PLO)- Sau khi gây án, nghi phạm cướp tiệm vàng mang một chiếc lắc đến nhà Trưởng Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) đầu thú và xin chiếc lắc này ‘về tặng người yêu’.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-8, Nguyễn Văn Tú (31 tuổi, ngụ huyện Nam Giang, Quảng Nam) – nghi phạm cướp tiệm vàng Kim Nhung (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) đã đến nhà ông Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Nam Giang đầu thú.

Khi nghi phạm Tú đến, ông Đạt đang ở nhà. Tú nói với ông Đạt có ý định đầu thú ngay sau khi cướp vàng. “Nó đến nhà tôi nói đã lỡ gây án, nhờ "chú chở con đến công an huyện" đầu thú”, ông Đạt thuật lại.

Nghi phạm Tú đến nhà Trưởng Công an huyện Nam Giang đầu thú. Ảnh: CA

Nghi phạm Tú đến nhà Trưởng Công an huyện Nam Giang đầu thú. Ảnh: CA

Theo ông Đạt, nghi phạm Tú khai nhận đã vứt số vàng lấy được ở nhà người dân gần hiện trường. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường ngôi nhà này để tiếp tục điều tra làm rõ.

“Nghi phạm Tú chỉ mang theo một chiếc lắc vô nhà tôi nói: xin chiếc lắc về để tặng người yêu”, ông Đạt kể.

Nghi phạm Tú dùng cuốc đập bể tủ kính, lấy vàng. Ảnh: CA

Nghi phạm Tú dùng cuốc đập bể tủ kính, lấy vàng. Ảnh: CA

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 13-8, Tú đi xe máy đến tiệm vàng Kim Nhung xông vào, dùng cuốc đập bể tủ kính cướp ba khay vàng tây. Tổng lượng vàng Tú cướp khoảng 11 cây, sau đó bỏ trốn về hướng huyện Đại Lộc, đi Đà Nẵng.

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Tú đến nhà Trưởng Công an huyện Nam Giang (ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.