Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Long An khai gì?

(PLO)- Huỳnh Lợi Phát khai thủ búa rảo qua nhiều tiệm vàng trước khi quyết định chọn cửa hàng sơ hở nhất.

Ngày 29-11, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết tối 28-11 đã bắt được Huỳnh Lợi Phát (32 tuổi, ngụ thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An). Bước đầu, Phát thừa nhận đã gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng ở xã Nhị Thành.

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm cướp tiệm vàng 

Người này khai do thiếu tiền tiêu xài nên chiều 25-11 đã mang theo búa rảo qua rất nhiều tiệm vàng thăm dò. Tuy nhiên, do các tiệm vàng có nhiều người và nhân viên rất cảnh giác nên Phát không dám ra tay.

Gặp tiệm vàng Kim Hồng, nhận thấy chủ sơ hở nên Phát lao vào dùng búa đập bể tủ kiếng lấy nhiều vòng vàng rồi nhanh chóng chạy ra xe máy dựng sẵn bên QL1 tẩu thoát.

 

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp

Theo công an, qua trích xuất camera và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt Phát tại nhà người này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.