Nghi phạm cuối vụ sát hại 5 phu trầm bị bắt ở Lào

Chiều 4/4, theo lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị, đối tượng thứ ba trong vụ sát hại 5 phu trầm trong rừng là Hồ Văn Nguyên, được cho là người trực tiếp cầm súng AK uy hiếp nhóm thợ rừng trong vụ án này, đã bị các cơ quan chức năng Việt Nam-Lào phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lào.

Hồ Văn Nguyên, tên gọi khác là La Khon (24 tuổi, trú tại bản Tà Poong, huyện Sê Pôn, Lào) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào khoảng 13 giờ ngày 4/4 khi đang trên đường trốn chạy tại bản Huoi Ka Lay (thuộc cụm bản 6, huyện Vilabouly, tỉnh Savanakhet, Lào).

Hiện nay, lực lượng chức năng Quảng Trị (Việt Nam) và Savanakhet (Lào) đang phối hợp hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo quy định để chuyển giao nghi phạm này cho Ban chuyên án 313G tiếp tục điều tra vụ án theo Hiệp định hỗ trợ tư pháp giữa Việt Nam và Lào.

Như vậy, đến nay, cả 3 đối tượng tình nghi trong vụ án 5 phu trầm bị giết đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo Thanh Thuỷ (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.