Nghi người cha chủ mưu bắt cóc 2 bé Việt kiều

(PLO)- Người cha bị cảnh sát điều tra vì tình nghi đứng đằng sau vụ bắt cóc hai con gái để đòi tiền chuộc từ bà nội.
Ngày 12-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Công anh đang lấy lời khai ông Trần Hoàng (sinh năm 1973, ngụ phường 8, quận 5), đồng thời bắt khẩn cấp Trương Thanh Hương (sinh năm 1968, quốc tịch Mỹ) để làm rõ những tình tiết có liên quan.

Hai bé gái sau đó được cảnh sát phát hiện đang ở nhà trọ tại Bình Tân cùng người giúp việc. Ảnh: CA

Theo lời khai của bà Hương, trong vụ bắt cóc có sự liên quan của cha ruột hai bé gái là ông Hoàng. Ông này được cho là đang túng tiền, biết mẹ là bà C. rất cưng chiều hai cháu, lại có tiền nên đã dựng lên màn kịch để lấy 50.000 USD.
Theo cảnh sát, bà Hương xuất cảnh và nhập quốc tịch Mỹ từ 43 năm trước. Bà này chính là chị họ của người vợ đầu của ông Hoàng. Sau khi ông Hoàng ly dị vợ, ông Hoàng đưa hai con gái về sống với mẹ ruột là bà C., ngụ tại phường 8, quận 5. Người đàn ông này tiếp tục đi bước nữa với một vũ nữ nhưng cũng không được lâu dài.
Bà Hương hay về nước và thường xuyên qua lại nhà bà C. Nhiều năm về trước, bà Hương đã sắp xếp để hai con gái của ông Hoàng nhập quốc tịch Mỹ. Vì vậy mối quan hệ giữa hai bên càng thân thiết. Mỗi khi về Việt Nam bà Hương đều ở lại nhà mẹ ruột ông Hoàng.
Gần đây bà Hương gặp một rắc rối về pháp luật tại Mỹ nên về Việt Nam tá túc tại nhà bà C. Trong thời gian này, ông Hoàng gặp khó khăn về tài chính, nhiều lần gặp bà Hương để cầu viện sự giúp đỡ.

Trong khi đó, năm 2017 bà Hương có nhờ cặp vợ chồng thuê một căn nhà ở Bình Tân để thi thoảng đến ở nhằm có sự riêng tư. Theo người phụ nữ này, ông Hoàng nắm được rắc rối của bà tại Mỹ nên lấy đó làm áp lực dựng nên vụ bắt cóc.

Đầu tháng 3-2018, ông Hoàng tìm bà Hương và gây áp lực bắt phải dựng nên vở kịch bắt cóc để lấy tiền từ mẹ ruột. Để trấn an người phụ nữ, ông Hoàng cho rằng mẹ mình rất thương cháu, chỉ cần có thế là sẽ đưa tiền. Bên cạnh đó, hai bé gái cũng rất thân thiết với cô.
Đến ngày 7-3, mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau khi người giúp việc 15 tuổi đến trường đón hai bé gái thì một tài xế xe ôm được thuê tới chở cả ba xuống nhà trọ do bà Hương thuê ở Bình Tân và ở lại đây. Sau đó ông Hoàng đến công an trình báo và một tin nhắn về vụ bắt cóc tống tiền được chuyển đến cho bà C.
Tuy nhiên sau đó, cảnh sát nhanh chóng xác định được vị trí các cháu bé và triệu tập bà Hương cũng như ông Hoàng để làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, bà Hương cũng trình ra những chi tiết, bằng chứng có liên quan đến vụ việc.
Cảnh sát đang mở rộng, làm rõ vai trò của những người có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.