Nghi ngáo đá leo cột điện ở gần Bến xe Miền Tây

(PLO)- Hàng ngàn người dân xem lực lượng cứu hộ mang xe thang đến giải cứu người đàn ông ngồi vắt vẻo trên cột điện làm giao thông kẹt cứng.

Khoảng 4 giờ sáng nay (8-1), trước cổng BV Triều An ở gần Bến xe Miền Tây, người dân hốt hoảng thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi mình trần ngồi vắt vẻo trên cột điện liền báo cơ quan chức năng.

Người đàn ông nghi ngáo đá ngồi vắt vẻo trên lưới điện.

Ngay sau đó lực lượng cứu hộ đưa xe thang đến giải cứu người này.

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, thuyết phục thì người đàn ông đồng ý leo xuống nhưng khi lực lượng cứu hộ xuống đất thì người này lại trèo lên trên. Việc này cứ lặp đi lặp lại đến cả chục lần.

Sau cùng lực lượng cứu hộ tiếp cận, thuyết phục, đưa nước cho uống, trấn an... đến khoảng 8 giờ 30, công an mới giải cứu thành công.

Sự việc làm hàng ngàn người hiếu kỳ gây kẹt cứng giao thông qua khu vực. 

Một số hình ảnh giải cứu thanh niên nghi ngáo đá:

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.