Nghi 'ngáo đá' cầm dao tấn công lực lượng ở chốt kiểm dịch COVID-19

(PLO)- Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá cầm dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Long An.

Công an xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ vừa bàn giao Phan Đình Phủ (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) cho công an huyện Đức Huệ xử lý.

Phủ có biểu hiện "ngáo đá", dùng dao tấn công lực lượng chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tỉnh lộ 838,  thuộc Thị trấn Đông Thành 

Khống chế đối tượng tấn công chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: L.L

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Phủ cầm dao xông đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 nêu trên, lớn tiếng  nói “Ai là người đã giữ phương tiện của tao”.

Mặc dù đã được các thành viên ở chốt thuyết phục bỏ con dao xuống đất nhưng Phủ vẫn tiếp tục xông tới tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Lực lượng tại chốt đã nhanh chóng khống chế được Phủ, tước vũ khí.

Phủ từng là người nghiện ma túy, vừa ra tù về tội chống người thi hành công vụ.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.