Nghi ma túy số lượng lớn liên tiếp trôi dạt vào bờ biển Phú Yên

(PLO)- Nhiều gói hình chữ nhật nghi ma túy liên tiếp trôi dạt vào bờ biển thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-3, Công an thị xã Đông Hòa phát thông báo truy tìm đồ vật nghi chứa chất cấm trôi dạt từ biển vào đất liền; đồng thời làm các thủ tục bàn giao số tang vật này cho Công an tỉnh Phú Yên điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, ngày 18-3, người dân địa phương trình báo cơ quan công an là khi đi tắm biển phát hiện nhiều gói dạng hình hộp chữ nhật, quấn bằng băng keo màu xám bạc, màu trắng, màu đen, trôi dạt vào bãi biển thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa. Mỗi gói có trọng lượng khoảng một kg.

ma-túy.jpg
Các bịch chứa bột màu trắng được phát hiện trên bờ biển. Ảnh: CA

Ông Mai Văn Ngọc (42 tuổi, ngụ huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) là người phát hiện số vật thể trên cho biết, trong lúc tắm biển ông thấy trên mặt nước có nhiều vật thể lạ.

Khi lại gần ông Ngọc thấy các gói này được bọc kín bằng ni lon, bên trong chứa chất bột màu trắng. "Tôi nghi ngờ đây là ma túy nên thu gom rồi trình báo cơ quan chức năng"- ông Ngọc nói.

Nhận tin báo, Đồn biên phòng Tuy Hòa phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành làm việc với ông Ngọc, niêm phong tang vật.

Kết quả test nhanh chất bột màu trắng chứa trong túi nylon nêu trên dương tính với chất ma túy (loại cocain).

z5267413575911_f3ed3918067349d3f5080c1c04140690.jpg
Ông Mai Văn Ngọc bàn giao số vật thể phát hiện cho cơ quan chức năng. Ảnh: HH

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết ngày 18-3, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vật thể lạ nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển tỉnh này trong nhiều thời điểm khác nhau.

Lúc 15 giờ ngày 18-3, Công an thị xã Đông Hòa, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tiếp nhận sáu gói ni lon có các kích thước khác nhau như đã nêu trên.

Đến 17 giờ cùng ngày, hai đơn vị trên tiếp nhận thêm một gói ni lon khác có các kích thước khác nhau và một bịch nylon có chứa chất tinh bột màu trắng (đều nghi là ma túy) do người dân nhặt được tại vùng biển thuộc phường Hòa Hiệp Bắc.

z5267412795199_9c33083169f498aa4fd2e609b5a78b99.jpg
Chất bột màu trắng chứa trong túi nylon nêu trên dương tính với chất ma túy (loại cocain). Ảnh: HH

Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng hai đơn vị trên đang tuần tra thì phát hiện tại khu vực biển phường Hòa Hiệp Bắc có năm gói ni lon có kích thước khác nhau (nghi là ma túy) trôi dạt vào bờ biển.

Hiện toàn bộ số vật thể nghi vấn ma túy nêu trên đã được lập thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Phú Yên tiến hành trưng cầu giám định, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.