Nghi can trộm trâu tự sát khi bị truy đuổi

(PL)- Ngày 22-9, Công an xã Mường Nọc (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết sau năm ngày cấp cứu, nghi phạm Lương Văn Nguyên (trú xã Mường Nọc) đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, trên địa bàn xã Mường Nọc xảy ra vụ mất trộm trâu trị giá hàng chục triệu đồng. Ngày 17-9, qua điều tra Công an huyện Quế Phong xác định Nguyên là nghi can trộm trâu nên tiến hành bắt giữ. Tuy nhiên, khi thấy công an, Nguyên cầm theo con dao bỏ chạy vào rừng rồi tự đâm vào cổ mình để tự sát. Tuy nhiên, các chiến sĩ công an kịp thời phát hiện và đưa Nguyên đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, ngày 21-9, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ Nguyễn Đình Lý khi Lý trộm hai con bò và đang trên đường đưa bò đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, Lý khai trước đó đã trộm trót lọt bốn con bò vàng trị giá 60 triệu đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Lý từng có tiền án, vừa ra tù vào tháng 6-2014 về tội trộm cắp tài sản.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.