Nghi can trộm cắp công sở sa lưới

(PL)- Ngày 25-11, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ đột nhập trụ sở UBND TP Tam Kỳ để trộm cắp tài sản.

Nghi can trong vụ trộm này là Vũ Mạnh Hùng (ngụ phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình). Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 19-11, Hùng trèo qua tường rào, đột nhập vào bên trong trụ sở UBND TP Tam Kỳ. Sau khi leo cầu thang lên tầng ba, Hùng dùng kìm và tuốcnơ vít mở khóa cửa phòng của trưởng Phòng Kinh tế và dùng đèn pin lục lọi tài sản. Cũng với thủ đoạn bẻ khóa như trên, Hùng đã đột nhập tổng cộng 13 phòng làm việc của UBND TP Tam Kỳ lấy trộm hơn 22 triệu đồng, hai máy ảnh (trị giá khoảng 8 triệu đồng)…

 
Hùng đang diễn lại cách bẻ khóa phòng làm việc. Ảnh: LT

Sau đó, Hùng đón taxi ra TP Đà Nẵng, đi tàu về Vinh rồi về thẳng Thái Bình. Được biết Hùng từng thụ án về tội trộm cắp tài sản và đang nghiện ma túy nặng.

LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.