Nghi can thứ 3 nhóm cướp ngân hàng ở Tân Phú bị bắt

(PLO)- Kẻ cuối cùng trong nhóm cướp ngân hàng ở quận Tân Phú, TP.HCM gây xôn xao dư luận đã ra cơ quan công an đầu thú sau quá trình lẩn trốn.
 Lời khai của nghi can Nguyễn Ngọc Khuê tại cơ quan công an.

Ngày 11-4, Công an quận Tân Phú bắt Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân), nghi can thứ ba trong vụ cướp Ngân hàng An Bình (ABBank) hôm 31-3.

Toàn bộ nhóm nghi can gồm: Nam (ngoài cùng bên trái), Khải (ở giữa) và Khuê hiện đã bị Công an quận Tân Phú bắt. Ảnh: CA

Theo Công an quận Tân Phú, vào ngày 11-4, Khuê đã đến trụ sở Công an quận Tân Phú để đầu thú. “ Ban đầu người này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và trùng khớp với lời khai của hai nghi can còn lại” - một cán bộ điều tra nói.

Tang vật của vụ cướp đã bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: CA

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, hai đồng phạm cướp ngân hàng cùng với Khuê là Nguyễn Trường Khải (35 tuổi) và Đào Ngọc Nam (28 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) bị Công an quận Tân Phú bắt giữ.

Theo điều tra, khoảng 13 giờ ngày 30-3, khi ngồi uống cà phê, Khải, Nam và Khuê bàn bạc rủ đi cướp ngân hàng. Để thực hiện, Nam chở Khải đi điều nghiên một số ngân hàng vắng, ít bảo vệ trông coi để cướp.

Khải và Khuê bàn tính là ngày 31-3 sẽ đi cướp. Để thực hiện, Khải đưa tiền cho Khuê và nói đi mua công cụ (balô, áo khoác, giày, găng tay). Khải có nhờ Nam tìm kiếm giúp một biển số giả để thay vào xe Exciter, Nam đồng ý và đem xe về tiệm của Nam để thay.

Khoảng 8 giờ sáng 31-3, cả nhóm gặp nhau. Nam dùng bình sơn đen phun lên biển số xe Exciter và giao lại cho Khuê điều khiển, riêng Nam lấy xe của Khải chạy đi. Khuê đưa cho Khải khẩu súng ngắn bắn đạn bi. Sau đó cả hai mặc áo khoác, đeo khẩu trang.

10 giờ sáng cùng ngày, Khuê điều khiển xe Exciter chở Khải đến trước Ngân hàng An Bình (283 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).

Khuê chạy xe lên vỉa hè và dừng lại, Khải tiến tới rút súng chỉ vào người bảo vệ và đẩy người này vào bên trong.

Lúc này Khuê xuống xe, cầm theo một balô đi vào trong sảnh thì thấy một thanh niên bỏ chạy ra nên kéo lại, ném balô vào quầy nhân viên. Cả hai đồng thanh hét to: "Tất cả im lặng, bỏ tiền vào balô".

Bảo vệ thấy vậy tri hô "cướp, cướp" nên người dân bên ngoài ngân hàng có đứng lại xem. Khuê và Khải thấy đông người, sợ bị bắt nên bỏ balô rồi lên xe tẩu thoát.

Qua truy xét, Công an quận Tân Phú bắt Nam và Khải, riêng Khuê bỏ trốn.

Được biết trước khi thực hiện vụ cướp trên, một ngân hàng nhà nước rơi vào tầm ngắm nhưng do thứ Bảy nơi này đóng cửa nên nhóm cướp bỏ qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.