Nghi can thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh khai gì?

(PL)- Nghi phạm ra tay sát hại bốn người sau khi sử dụng ma túy đá.

Ngày 27-9, công an tiếp tục các hoạt động điều tra để làm rõ hành vi tàn độc của Doãn Trung Dũng, người bị truy nã đặc biệt về tội giết người, cướp tài sản đêm 24-9.

Phạm tội không có đồng phạm

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 24-9, chị Vũ Thị Thanh về nhà ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí sau khi làm ca đêm đã bàng hoàng phát hiện mẹ đẻ, hai con (tám và chín tuổi) cùng cháu ruột ba tuổi bị sát hại.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu thập dấu vân tay nghi phạm cùng các dấu vết khác nên ra quyết định truy nã đặc biệt Dũng…

Đến đêm 26-9, Dũng bị bắt giữ tại một quán cà phê ở Hải Phòng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Bước đầu, Dũng khai nhận: Tối 23-9 đến nhà chị Thanh chơi và xin mẹ chị Thanh ngủ lại (Dũng gọi mẹ chị Thanh là dì vợ) và bà này đồng ý.

Tối hôm đó, chờ lúc mọi người đi ngủ, Dũng lấy ma túy đá ra sử dụng và lên cơn phê. Trong cơn say ma túy, Dũng đã sát hại bé trai tám tuổi vì cho rằng cháu “có thái độ không đúng” rồi đặt cháu nằm trên giường, phủ chăn. Nghe tiếng động, bé gái chín tuổi tỉnh dậy cũng bị Dũng ra tay.

Sau đó, Dũng quay về chiếu nằm ngủ tiếp. Đến gần sáng, mẹ chị Thanh và cháu ngoại dậy đi vệ sinh, phát hiện thi thể cháu gái dưới bếp định hô hoán liền bị Dũng tấn công. Sau khi gây án, Dũng lấy đôi bông tai cùng chiếc nhẫn của mẹ chị Thanh rồi trốn thoát.

Lúc đầu, công an nhận định vụ án có đồng phạm nhưng sau khi Dũng bị bắt giữ, Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: Doãn Trung Dũng là đối tượng duy nhất gây ra vụ thảm sát này.

Thượng tướng Lê Quý Vương trực tiếp chỉ đạo công tác thu thập dấu vết hiện trường. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Hàng trăm cảnh sát giăng lưới

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ thảm sát, lãnh đạo tỉnh, công an, VKSND tỉnh Quảng Ninh cùng các cơ quan chức năng đến hiện trường chỉ đạo điều tra, ổn định trật tự địa phương, hỗ trợ gia đình nạn nhân…

Đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Lê Quý Vương xuống hiện trường chỉ đạo phá án. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, có mặt tại hiện trường chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự và Viện Kỹ thuật hình sự của Bộ Công an phối hợp với công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Công an đã rà soát, gọi hỏi hầu hết các đối tượng hình sự, ma túy, cộm cán ở TP Uông Bí; xác minh tất cả mối quan hệ của nạn nhân, trích xuất camera quanh khu vực; xới tung các cơ sở lưu trú, nhà trọ… tìm dấu vết nghi phạm.

Tập trung điều tra theo hướng nhằm vào các đối tượng có quan hệ với gia đình nạn nhân, ban chuyên án thấy Dũng có nhiều dấu hiệu bất minh, gần đây có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Công an xác định chiều tối 23-9, Dũng có đến nhà nạn nhân. Sau ngày xảy ra vụ án, Dũng vắng mặt và cắt đứt mọi liên lạc. Kết hợp nguồn tin và các dấu vết hiện trường, công an khám xét khẩn cấp nhà Dũng, ra thông báo truy tìm và truy nã đặc biệt bị can, huy động công an các địa phương và người dân truy bắt.

Chỉ trong ngày và đêm 25-9, ngoài lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lục tung khu vực bờ sông Uông, TP Uông Bí, nơi có thông tin Dũng xuất hiện vào sáng cùng ngày.

Trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, CSGT, cảnh sát cơ động trang bị vũ khí dựng lán trại dã chiến lập các chốt chặn 24/24 giờ và kiểm tra hầu hết ô tô, xe máy có dấu hiệu khả nghi.

Sáng 26-9, trên cơ sở thông tin trinh sát thu thập, ban chuyên án nhận định Dũng vượt sông từ Uông Bí sang Thủy Nguyên, TP Hải Phòng trong đêm nên Thượng tướng Lê Quý Vương sang Thủy Nguyên chỉ đạo Công an TP Hải Phòng phối hợp rà soát, truy bắt.

Dưới sự chỉ đạo của thứ trưởng Bộ Công an, các trinh sát TP Hải Phòng tung quân giám sát người thân, họ hàng và bạn bè của Dũng ở địa phương này. Đến tối 26-9, các trinh sát phát hiện Dũng ở trong nhà một người bạn ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên nên dùng biện pháp nghiệp vụ “điều” Dũng ra khỏi nhà. Sau đó, các trinh sát khống chế Dũng trước sự ngỡ ngàng của người dân trong một quán cà phê.

“Chưa kể người dân, lực lượng phá án đã huy động cả ngàn người truy lùng bị can. Sau những ngày căng thẳng, anh em thở phào khi Dũng bị bắt” - một điều tra viên tham gia cuộc truy lùng nói.

Với thành tích phá án trong vòng 63 giờ, ngay trong đêm 26-9, Thủ tướng có thư khen, biểu dương ban chuyên án.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng biểu dương, thưởng nóng cho lực lượng phá án 400 triệu đồng.

Thượng tướng Lê Quý Vương đã cảm ơn người dân và các lực lượng tham gia hỗ trợ truy bắt nghi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.